Sau một tháng kết hôn và có ba đứa con, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên tranh cãi về chuyện tình cảm.
Tôi 37 tuổi, là doanh nhân thường xuyên công tác, nhưng khi về nhà, tôi luôn là người chồng, người cha chăm sóc gia đình. Vợ tôi 25 tuổi, tự hào về chúng tôi, và cũng hết lòng chăm sóc tôi. Gần đây, tôi cảm thấy vợ có sự nhạt nhẽo trong chuyện ân ái, mặc dù cô ấy trẻ đẹp và không có dấu hiệu ngoại tình. Chúng tôi đã có hai con, em bé mới sinh được 3 tháng và vợ vẫn đang học cao học. Khi tôi đi công tác nước ngoài, chúng tôi thường xuyên tâm sự và tôi đã hỏi về sự lạnh nhạt của vợ. Sau khi động viên, cô ấy nhận ra sai lầm và hứa sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn còn nhớ người tình đầu tiên mà cô ấy đã trao thân, điều này đã gây ra nhiều cãi vã giữa chúng tôi từ sau khi cưới.
Cô ấy cầu xin tôi giúp cô thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng sau khi theo dõi, tôi thấy vợ mình không ngoại tình. Tôi đã cố gắng lắng nghe và chia sẻ, nhưng giờ tôi không thể đủ can đảm để tiếp tục. Tôi không thể tin tưởng và sống với cô ấy nữa, nhất là khi tôi có hai con nhỏ. Tôi không muốn gia đình tan vỡ, nhưng không thể chịu đựng tình hình hiện tại. Mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn từ mọi người.
Source: https://afamily.vn/sau-cuoi-1-thang-toi-tan-luc-co-voi-nhau-3-dua-con-vo-chong-toi-van-luon-cai-va-vi-chuyen-an-ai-20190107162206127.chn